Chào, Khách!
  1. killyou117
    Offline
    killyou117   [1.270/627]
    Yêu Khờ

    Ngày – tháng – năm lại viết ngày – tháng – năm
    Dòng nhật kí cứ nhòa vì nước mắt
    Anh chẳng thể yêu em vì anh biết
    Em vẫn còn hình bóng của người xưa

    Em trách anh,gận hờn lúc ban trưa
    “Sao anh đến đón, đến đưa em muộn vậy?”
    Em đâu biết anh vẫn đang đứng đấy
    Không đến gần vì anh sợ gặp ai

    “Em tin anh,anh dối trá em hoài”
    Không đâu nhóc, anh yêu em thật đó
    Anh biết rằng tình yêu ta rất khó
    Vì ai kia vẫn đi đến kiếm tìm

    Anh vẫn nhớ nụ cười mãi đau tim
    Em tàn nhẫn nói anh đi về trước
    Đừng như thế sao em bắt anh bước?
    Nỗi khổ đau em so sánh ai – ai

    Anh không được bằng người kia chút tài
    Chút lịch lãm, chút yêu em, em hả?
    Em nói đi nhưng xin đừng dối trá
    Anh chỉ cần biết lời trái tim em

    Nhưng im lặng là thứ ngọc – ánh kim
    Nó cao quý đến tan hồn, mê muội
    Không giải thích,không phân vân, tiếc nuối
    Lại yêu em đến điên dại, vì yêu!

    Sẽ đến lúc anh biết được nhiều điều
    Phải xa em là điều anh day dứt
    Không bên em chỉ vì anh bất lực
    Hay em chỉ đùa,em giỡn tình anh

    Lá thư cuối còn hàng chữ mong manh
    “Xa anh là em sẽ có hạnh phúc”
    Anh chẳng cần an ủi hay lời chúc
    Tạm biệt em!Người dối trá tôi yêu...


    Cảm nhận thế nào các bác? Bài thơ em viết trong tâm trạng chia tay người yêu khi cô ấy vẫn còn nhớ người yêu cũ.chia tay vì cô ấy không thể trọn vẹn bên mình......
    Thanks all !!!